Anh xa rồi. Phố nhỏ còn ai ? Bài hát cũ. Hát hoài sao vẫn…
Sáng nay khách đến chơi nhà Con không chào hỏi làm cha thật buồn Cha…
Ngày ai về chốn tinh mơ Cả vườn hoang dại nên thơ một màu Bên…
Phố lên đèn phố có thấy hanh hao Hoàng hôn tắt buông màn đêm bao…
Trời đang nổi gió mưa dông, Giỏ cua con bắt, ngoài đồng còn vơi. Đồng…
Nếu trải một nạn – qua được kiếp người Nếu uống một ly – hết…
Nếu em không hẹn chiều nay Gió đâu lạc lối, mây đâu hững hờ Hàng…
Xưa một chiều em đi qua ngõ Lòng rộn ràng muốn tỏ cùng em Những…
Quanh mộ cha cỏ xanh vây phủ mọc Rêu bám đầy cát bụi dấu tàn…
Có đôi lúc nhìn biển đời trăm ngả Thấm thía buồn là lạ giữa thiên…