Cảnh thương hải tang điền bất cập Dân miền Trung đầy ấp đau thương Sống…
Đừng buồn chi nữa em ơi! Dốc chiều em bước đơn côi một mình Bao…
Nắng rơi một nửa con đường Em đi một nửa nhớ thương vọng về Cỏ…
Chiều nay gió có có lang thang Cho anh gửi chút nắng vàng về quê…
Cúc còn gom nhựa chờ thu Đất quê nhuộm nắng nhặt thưa gom vàng Sắc…
Anh sao quên những chiều quê Con đường in dấu lối về hai thôn Em…
Xuân về hội tụ hỉ hoan Gia đình, bè bạn muôn vàn thân thương Dù…
Bầu đàn, thê tử tha hương, Va ly gói gọn, lên đường về quê. Người…
Làng tôi bến nước, sân đình Rặng tre soi bóng lung linh ven đầm Những…
Ở Sài Gòn nắng ráo Miền Trung bão dập vùi Xót thương thảm họa quê…