Em trở về sau bao ngày rong ruổi Quê hương mình đã đổi mới nhiều…
Se giọt nắng rắc vàng bờ cát trắng Đà Nẵng ơi ta chẳng nỡ rời…
Tình đôi lứa như đại dương tuyệt mỹ Ngàn sóng tuôn vỗ bờ cát trắng…
Chiều nay biển rì rào câu thương nhớ Sóng vỗ về giai điệu chở khát…
Tháng mười một bên triền sông dừng bước Lặng ngắm trông những con nước ru…
Lũ chúng tôiBọn người tứ xứ,Gặp nhau hồi chưa biết chữQuen nhau từ buổi “Một…
Tuổi thơ ta hề gói tròn trong áo mẹNắng mới lên hồng nội ngoại hai…
Anh không xứng là biển xanhNhưng anh muốn em là bờ cát trắngBờ cát dài…
Tôi giữ em lại trên một hè phố đông người.Em đừng ngần ngại. Tôi bảo…
Tôi chỉ là, chàng thi sĩ nửa mùa. Yêu con chữ, gom vần thơ nỗi…