Con có nghĩ: ắt là phải thế Một đôi lần con ghì siết hai tay…
Có lẽ nào anh lại mê em Một cô gái không nhìn rõ mặt Ðại…
Chưa bao giờ anh ước đâu em Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa……
Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ Tươi như cánh nhạn lai hồng…
Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ Con sẽ không đợi…
I Chao đảo quá như chưa từng biết khổ em ở đâu? Buổi sáng ngọc,…
1. không, bây giờ y không còn đến đó nơi có ổ gà, có rào…
1 Đồi trung du phơ phất bóng thông già Trường sơ tán. Hồn trong chiều…
Có thể chấm dứt được rồi những nụ cười giễu cợt Rằng những ai nói…
Ta lớn lên cửa sổ thay màu Nghe tiếng chim không thấy mùa nắng nữa…