Trời nhen bếp lửa xuống gần Hanh heo lá úa rụng dần trăm cây Con…
Anh ra Kinh Bắc chiều nay Hội Lim chưa mở đã say men tình Trúc…
Anh về thăm lại quê em Miền quan họ có sáng đèn nữa không? Má…
Em đứng đó rạng ngời xinh lắm Nụ cười tươi, đằm thắm, rất duyên Dõi…
Lâu rồi anh không về thăm xứ Huế Để chiều xuân em dạo bước một…
Em vẫn vậy rạng ngời xinh lắm Mắt nhung huyền lặng ngắm nơi nao? Hồ…
Ngày tiễn con đi đáp lời sông núi Hoà bình rồi mà chẳng thấy con…
Em còn có nhớ hay không? Chuyến đò ngày ấy anh không muốn rời Thương…
Bao năm mải miết xứ người Áo cơm, cơm áo, quên lời thề xưa! Thương…
Em ơi! Đừng khóc làm chi Phấn hương phai nhạt, còn gì cho nhau Không…