Miếu Bắc Bỏ – cái tên nghe rất lạ Ai đặt tên mà sao chẳng…
Trọn đời vì nước vì dân Thanh cao bình dị vĩ nhân giữa đời Đức…
Ngàn năm trên đỉnh núi Ngài có mà như không Đừng tưởng hoa tàn hoa…
Thương dâu con vất vả Mỗi buổi đi làm xa Nơi quê người xứ lạ…
Thì vẫn hẹn với mùa hoa cải Thật dịu dàng bình dị ven sông Hồng…
Đáng thương quá biết bao nàng tuyệt mỹ Kiêu sa cùng sắc đẹp sánh thần…
Ai đã mang Hà Nội vào Sài Gòn Thơm, ngọt, ngon quyện đầy trong bát…
Tiếng gà gáy vọng vang xa thẳm Giữa sớm quê yên ả tuyệt vời Xuân…
Nếu em về miền tây ghé quê anh Miền đất Long An ngoằn ngoèo sông…
Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn NhấtNhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên…