Nắng dát vàng óng ánh Bọc song cửa cựa mình Ôm ấp hồng nắng dịu…
Tháng ba về hoa gạo đỏ triền đê Bao thổn thức mang nỗi niềm thương…
Bông sen tàn thầm lặng lúc thu sang Nghe xào xạc lá vàng rơi góc…
Trên chuyến tàu xuôi về phố biển Khung trời bên cửa sổ mây bay. Người…
Người ấy thường hay nói với tôi: Anh yêu Bằng Lăng tím nhất đời Đợi…
Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồiNếu nằm mơ, em quờ tay…
Giữa chiều lạnhMột người đàn bà ngồi đan bên cửa sổVừa nhẫn nại vừa vội…
Giữa bao la đường xá của con ngườiThành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gióNgày…
Cao cao bên cửa sổcó hai người hôn nhauhai người rất trẻhãy im ngherì rầm…
Trang sách ước năm xưađã đến ngủ bao nàng tiên tuổi nhỏchiếc ghế gỗ chơ…