1. không, bây giờ y không còn đến đó nơi có ổ gà, có rào…
Ăn mày là ai? ăn mày là ta Đói cơm rách áo hóa ra ăn…
Mẹ hỡi! Con đành cam bất hiếu Để mẹ buồn và thất vọng vì con…
Và thơ tôi gom hết cho người Rất tội nghiệp như dòng sông nước cạn!…
Con về rồi.. thằng Út của mẹ đây Thăm nguồn cội sau bao ngày xa…
Cuộc sống vốn không bao giờ trọn vẹn, là những mảnh ghép đắng, cay, ngọt…
Một mùa vu lan nữa lại sắp về rồi, mùa của những yêu thương và…
Mùa thu là mùa của cái đẹp và lãng mạn, mùa của những bài thơ…
Tuyển chọn những bài thơ hay viết về Tết với nhiều tâm trạng và cảm…
Chỉ đơn giản là thấy ba đi làm vào mệt, tôi pha sẵn một ly…