Phật dạy con sống từ bi độ lượng Đừng vì tiền mà kẻ trọng người…
Mình cười tươi mãi nhé Đời ngắn lắm bạn ơi Đừng cả ngày sầu héo…
Thi sĩ mơ trăng giát ngọc Những nàng tiên bay lượn trong mây Mở mắt…
“Mười con mắt nhớ” nhòe cay Tiễn người bất hạnh nhẹ bay về trời Lịm…
Tôi hạnh phúc gọi tên mình thầy thuốc Lương y, mẹ hiền tận tụy trung…
Tháng Chín heo may Trời Thu vàng trong nắng Giữa giờ học sân trường im…
Trời tháng mười lãng đãng trắng sương giăng Cái se lạnh khiến trong lòng thổn…
Tôi thật dạ cảm ơn thời hiện đại Có mạng để vào,có điện thoại để…
Có những con sóng xa Đổ xô tìm bờ cát Biển rì rầm khúc nhạc…
Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ,…