Bò ơi ngài có lạnh không Mà sao đôi mắt khiến lòng ta đau Miền…
Lũ lụt đồng quê toàn cảnh nước Mưa hoài khắp nẻo đã thành sông Thương…
Chuyện xưa: – Người và Quỷ cùng nhau tranh đất Với bóng cây dưới ánh…
Em mong bờ vai anh rộng mở Che bớt gió lùa những chiều đông Khi…
Hãy cho em niềm tin nhé! Anh Em sẽ cất vào trong ngực trái Hòa…
Bao nhiêu năm xa xứ vẫn hoàn không Nhìn bè bạn đã lấy chồng cưới…
Maksim Gorky Vĩ đại nhất thế gian này Là người mẹ đã một tay gieo…
Tầm tã giọt mưa rơi Ào ào cơn gió giật U ám cả bầu trời…
I.TRẬN CHIẾN 14/3/1988 Hai nhăm năm trước tại Trường Sa Chính xác ngày mười bốn…
Thắm thoát mười năm xa cách nhau Giờ đây gặp lại… thấy làm sao! Lạnh…