Mây trắng ào ào bay trên thành phố nắng sớm đầm đìa các ngả đêm…
ngơ ngác rơi giọt nước mắt cuối năm không rõ buồn vui xe chậm lại…
Xuân là hạ quyện hương thu Mây là khói dựng lưng gù đèo hoa Em…
Chưa chi mà đã nhớ miền Đông Cứ muốn ghì ôm lấy núi rừng Ôi!…
Tặng Huy Cận Với bàn tay ấy ở trong tay, Tôi đã nguôi quên hận…
Chiều nay gặp lại chiều nào Chiều vàng óng ả chiêm bao lan tràn Chiều…
Khanh của Hoàng ơi lửa bốn phương Khói lên ngùn ngụt chén tha hương Nghe…
Chiều xuống thấp như nỗi buồn đeo nặng Trên đồi cao nhìn bóng mặt trời…
qua bao nhiêu cuồng phẫn người lại bỏ ta đi giữa cảnh đời cùng tận…
Một vườn xoài rung rinh lá sáng Một vườn xoài chạy dài thăm thẳm Một…