Chưa bao giờ anh ước đâu em Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa……
Con bị thương, nằm lại một mùa mưa Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng…
Ngỡ như đi suốt tuổi thơ Tới chặng đường này nghỉ lại Có gì bâng…
Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ,…
Em đừng ghen với những thoáng say mê Trong giấc mơ hoa niên chỉ bay…
1 Đồi trung du phơ phất bóng thông già Trường sơ tán. Hồn trong chiều…
1 Nghĩ chi em, bốn tiếng sấm bão bùng Bốn tiếng đập dập vùi số…
Và thế là họ xa nhau Chỉ còn dòng Nêva cuồn cuộn chảy Ngôi sao…
Yêu đến nỗi trong lòng run rẩy mãi Trưa lan xa, bóng nắng đẫm vui…
Tôi còn mãi buổi chiều xanh khắc khoải Đi sao không hết lòng mình Những…