Bài thơ Tình bạn của cô giáo Trần Thị Hương dành cho bé mầm non…
Chuyện kể rằng: Em, cô gái mở đường Ðể cứu con đường đêm ấy khỏi…
Thằng Chúc bây giờ nằm trong nhà tù Thằng Thịnh bị mang đi làm nông…
Bao nhiêu người đã hát Bây giờ lại đến em Bao nhiêu người hồi hộp…
I Nhà tôi nằm sát ven đường Bụi bám đầy mặt lá Chiều chiều, trẻ…
Em đi, phố ngày mưa suốt cả đường dài không nói cánh cửa chiều khép…
Ta lớn lên cửa sổ thay màu Nghe tiếng chim không thấy mùa nắng nữa…
Tháng chín gọi mùa thu đến Trời đổ mưa Và trước nhà em cây khế…
Con cờ anh và cờ khách quan đối thủ Chơi ván đời được thua chưa…
Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào Em có gặp lại những gì đã…