Hôm nay vang dội Điện Biên Tin vui thắng trận về miền Thủ Đô Theo…
Ta đi giữa cuộc đời này Có đau mới thấm đắng cay ngọt bùi Có…
Năm xưa tay súng tay cày Những con người ấy của ngày chiến tranh Hào…
Trời mưa ướt áo em rồi Ướt quang gánh Mẹ…đang ngồi bán rong Vai em…
Cuộc sống lắm chuyện bất ngờ Hôm qua thân thiết mà giờ đổi thay Lòng…
Cánh cò lặn lội bão giông Mò tôm bắt tép trên đồng nắng mưa Đơn…
Thương thay nước mắt cuộc đời Giàu nghèo đâu kể ai thời chẳng sa Giàu…
Chúng ta đang sống giữa đời Hay là sống giữa cuộc chơi kim Tiền? Có…
Hướng về khúc ruột miền Trung Cứu người hoạn nạn lo chung một lòng Miền…
Tuổi thơ tôi là những ngày nghèo khó Chẳng bao giờ tôi có bánh trung…