Chợ quê trên chợ dưới thuyền Chèo em quẫy sóng chao nghiêng nắng chiều Tôi…
Tôi hạnh phúc gọi tên mình thầy thuốc Lương y, mẹ hiền tận tụy trung…
Mời mẹ ngồi yên lặng Để “ bác sĩ” khám cho Chắc lại đi đầu…
Buổi sáng, bác sĩ lại khám bệnhBuổi tối, ngủ bằng thuốc an thầnMọi người đều…
Tưởng nhớ nhà thơ Hollo Andras1 Tôi không thể quên một ngày tháng Năm năm…
nhớ không em năm 1954 bức tường đầy vết đạnbên kia sông đèn pha quét…
Nếu anh có em là vợcon chủ hiệu đóng giàymỗi ngày anh đi một đôibốn…
Lặng rồi cả tiếng con ve Con ve cũng mệt vì hè nắng oi Nhà…
Vào thăm bệnh viện chó mèo1Nhìn bệnh nhân mới thấy điều cao sang“Sổ y bạ”…
Tặng hương hồn một bác sĩ Hoa lá quanh nàng lác đác rơi,Cuối vườn đeo…