Ngày Lễ Tình nhân đã đến rồi Riêng mình lẻ bóng kiếp đơn côi Đường…
Tay lục bóp, hỏi tiền đi đâu mất Mày không chân, sao lẩn khuất nơi…
Đời trao cho Độc Huyền cầm Tiếng tơ não ruột – bổng trầm, một dây……
Ngồi nán lại ngắm trăng cùng với lãoKhuya rồi khỏi ngại khách sang sôngRượu còn…
1.Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùaNhư thời đã đi qua, như thời rồi…
Em chỉ nói rằng: “Đời em buồn”Rồi em nức nở lệ sầu tuôn(Tâm sự một…
Gởi Thức, Hoàng và Tân Trời mưa ở Nha Trang làm tôi nhớ bạn đến…
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo,Em yêu rồi, anh đã vội quên ngayMới…
Biết làm gì bây giờ mưa quá mẹ ơi!Đường xa cách mẹ đừng mong đứa…
Chiều buông sắc nắng Ngỏ vắng thênh thang Thả mình trên bãi cát vàng Rì…