Tháng ba về nhẹ nhàng như làn gió Nụ nảy mầm chớm nở những cành…
Tôi nhớ trường muốn được trở về thăm Ngày kỷ niệm hai mươi năm thành…
Em về thăm lại trường xưa Cuối thu , chiều nhẹ , hạt mưa rơi…
Em nhớ lắm quê hương mình da diết Nhớ cánh đồng biêng biếc lúa màu…
Ô hay một thuở bâng khuâng Cánh phượng nào vương lối nhỏ Từng chiều từng…
Rồi em về bên ấy phấn trắng phai màu bạc tóc mây sắc tím vương…
Tháng sáu về rồi thoáng buồn thoáng nhớ Trái tim xôn xao theo tiếng ve…
Một lần đến Huế mộng mơ Bài thơ anh viết tới giờ chưa xong Tràng…
Rực trời phượng thắp lửa hè Vút cao vui vẻ tiếng ve sân trường Bàng…
Anh trở về thăm lại mái trường xưa Gốc phượng vĩ hôm nào ta đứng…