Đôi lúc buồn anh muốn trở về nơi Có cánh đồng hoa trong chiều cổ…
Có đôi lúc nhìn biển đời trăm ngả Thấm thía buồn là lạ giữa thiên…
Người biết cho chăng tuổi không mùa Từng đông băng giá vết thương xưa Vàng…
Này người hỡi! Xin đừng đẹp nữa! Để cho ta chết nửa tâm hồn Khát…
Chiều rơi nắng tắt bên thềm Hoàng hôn chìm lắng bóng đêm lại về Trăng…
Anh ngã xuống giữa đại ngàn xanh thẳm Trường Sơn ôm giấc mộng tuổi thư…
Nhớ Tố Như Những giòng thơ nối giòng đi rất xiết Đã trở về mấy…
Đi lên em ơi! đường khinh thanh, Nhìn trăng, ta hát điệu vong tình. Bốn…
Đi dọc một triền sông Những chiếc trống đồng vùi trong cát Những mảnh bình…
Hoa điệp vàng tháng ba Những phố mùa mưa xa Một tên người vừa nhớ…