Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ Tươi như cánh nhạn lai hồng…
Sáng hôm mồng một Tết Đèn nến thắp xong rồi Bà tôi ngồi trong ổ…
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà…
Đi dọc một triền sông Những chiếc trống đồng vùi trong cát Những mảnh bình…
1. Ớ kìa thiên hạ đang say Ớ nghìn tay nắm nghìn tay đang cười…
Đã quyết không … không … được một ngày Rồi yêu mất cả buổi chiều…
Cơn gió mùa xưa về gõ cửa Cho lòng ta nhớ Tết thế này Em…
Xuân đã sang và em áo đỏ Đôi mắt đa sầu khép mở điều chi?…
Đừng như công chúa Ngủ mê trong rừng Nằm hoài trên cỏ Có ngày đau…
Thuở trước hồn tôi phơi phới quá, Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương… Nhưng…