Anh chẳng thể nào quên được em đâu Hỡi cô gái của một thời xa…
Anh có về cho kịp mùa trăng chín Trắng hạ yêu thương rải kín cung…
Anh gửi về tặng em Giọt nước biển mặn mòi Sợi mây trời bảng lảng…
Sao con lại không về nhà với mẹ Bỏ vợ hiền con trẻ mỏi mòn…
Anh sẽ về thăm biển đảo Hạ Long Bởi nỗi nhớ nao lòng người chưa…
Anh sẽ về Nam Định với em yêu Dắt tay nhau đi giữa chiều phố…
Sao anh hoài biền biệt chốn tha phương Không trở lại thăm quê hương đất…
Em hãy đợi anh về em nhé Dù biển khơi sóng vỗ trùng trùng Anh…
Anh sẽ về quê kiểngNằm xoài trên cỏ nonMặt không cần úp nónNhấm ngọn mưa…
Năm tháng đội mưa rừngNgày đêm vùi sương núiEm vẫn chờ vẫn đợiAnh sẽ về…