Valentine anh nhớ em không ? Sao anh không nhắn lấy một dòng ? Để…
Đông đang ùa về lạnh lắm không em? Bao nhớ mong cứ chòng chành rồi…
Em hát bài ca về người lính đảo Vì đất nước anh khoác lên màu…
Em nghe trong bước gió Thầm thì lời trái tim… Em nghe từ lòng đêm…
Có thật rằng là… anh nhớ em, không? Như giọt mặn ở trong lòng biển…
Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm, Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ…
I Sự em có mặt cần thiết như những sớm mai (nếu đời người không…
1. Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa Như thời đã đi qua, như…
Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo…
Nơi ngày xưa bọn mình quen nhau Quán cũ đã thay màu sơn kí ức…