Đông về em có nôn nao? Lắng nghe hơi lạnh xuyến xao cõi lòng Gió…
Đông và em mùa đông, em đó phải không? về mang hơi lạnh cõi lòng…
Rưng rưng ánh mắt nhìn nhau Ly hôn kí giữa đêm đau vỡ lòng Đời…
Trời mưa rồi, anh có đủ ấm không Tăng bạt ấy ngăn sao dòng nước…
Trái Tim đàn bà Nhỏ nhoi như giọt nước… mà mênh mông biển cả Nhận…
Về thăm bến cũ đò xưa Ngẩn ngơ sông vắng, đò vừa mới đi Bờ…
Giọt nước mắt Mẹ ơi… Sao con không ngăn được Cứ chảy dài thấm cả…
Rồi em về bên ấy phấn trắng phai màu bạc tóc mây sắc tím vương…
Uống trăng lạc chén trà hương Thả câu thơ… chốn vô thường tịnh tâm Trăng…
Em như chim sẻ ngoài song Hồn nhiên chi lạ để lòng ta mơ? Vào…