Kính tưởng mẹ tôi: Mẹ VN Anh hùng Trần Thị Lượm Chín tám tuổi rồi…
Kính tưởng hương hồn chị gái Nguyễn Thị Kim Hoa, hi sinh trong trận đánh…
Em hỡi có về Miền Trung? Ghé thăm mảnh đất anh hùng Bên bờ biển…
Tôi sinh ra giữa vùng đầy nắng gió Lớn lên dần theo bão lũ miền…
Em có về thăm Đăk Nông quê anh Nơi con suối đại ngàn xanh hùng…
Dâng hiến cuộc đời trọn hiếu trung Võ văn thao lược xứng anh hùng Đại…
“Suốt đời quần mảnh áo manh” Người quê chân chất, hiền lành, nết na Nghèo…
BẦU nhiệt huyết dân mình ứ máu ƠI tiếng lòng đau đáu miền trung THƯƠNG…
Rực sáng đêm nay dưới ánh đèn Khán phòng không ngớt những lời khen Pháo…
Người Anh hùng năm đó Bắn hạ nhiều máy bay Trưởng thành trong gian khó…