
Nếu một mai ta trở về cát bụi
Gởi lại đời những ảo mộng phù du
Còn nữa đâu những yêu ghét hận thù
Đời lặng lẽ nghìn thu đi xa mãi
Có đôi lúc ta thấy mình ngây dại
Sống vội vàng nào nghĩ đến ngày mai
Khi thức tĩnh giật mình ta ngẫm lại
Sống vội vàng đánh mất một tương lai
Ai thành công cũng một lần thất bại
Sống ở đời từ dại mới có khôn
Đừng quen sống với suy nghĩ vô hồn
Hãy bước chậm ôn tồn trong suy xét
Sống yêu thương sẽ thấy đời tươi đẹp
Đừng bận lòng những hờn ghét hơn thua
Vì mộng tưởng nên nhìn đời ảo tưởng
Sống thực tế để đời trưởng thành hơn.
Phù dung vội nở rồi vội tàn
Cuộc đời còn lắm chuyện trái ngang
Bước chân phiêu bạc theo năm tháng
Đừng nên sống vội vướng bẽ bàng.