Mừng vui, bạn đến quê mình
Nối vòng tay lớn, kết tình tâm giao
Tim say, sóng vỗ dạt dào
Ninh Bình, Nam Định đón chào bạn thơ.
Quê mình, non nước mộng mơ
Hồng Hà đỏ thắm, đôi bờ ngát xanh
Đền Trần, vạn thuở anh linh
Cúi đầu thành kính, chúng mình dâng hương.
Quốc công Hưng đạo Đại vương
Ta cùng chiêm ngưỡng – quảng trường trung tâm.
Ngược dòng lịch sử tháng năm
“ Cố đô” ta lại về thăm, ngỡ ngàng
Tràng An, dấu tích huy hoàng
Đinh, Lê oanh liệt, sử vàng lưu danh.
Tiếc …. chưa suối biếc, non xanh
Lễ chùa Bái Đính bất thành – trời mưa.
Ngồi trong Sơn quán say sưa
Tái dê, cơm cháy … quá trưa, sang chiều
Bạn ta, ta bạn liêu xiêu
Đầy vơi trao gửi, bao nhiêu tâm tình
Công du Nam Định, Ninh Bình
Nối vòng tay lớn, ta mình … hân hoan.
Đặng Duy Phiên
(Hà Nội)