Ta ngồi viết bài thơ Tháng Chạp
Đông sắp tàn bão táp sẽ qua
Dẫu cho hết tuổi ngọc ngà
Trời khuya giá lạnh còn tra tìm vần
Thức dậy trễ ngoài sân chim hót
Giọng hát nào dịu ngọt lòng nao
Hồn nhiên nắng sáng vẫy chào
Tiếng rao ngoài ngõ xôn xao gọi mời
Nghe vui khỏe thảnh thơi thật đấy
Giữa xóm giềng cứ vậy mà tươi
Vô tư nở mãi nụ cười
Bạn bè thích ghẹo nói chơi chẳng phiền
Đâu cần phải là tiên mới sướng
Mơ mộng nhiều tưởng tượng mệt thêm
Sống trong giản dị êm đềm
Cầu Trời phù hộ ngày đêm yên lành…
Hải Âu – Nguyen Kim Nguyen
(Nguyễn Kim Nguyên/ Sóc Trăng)