
Nội dung bài viết
01. THU THÁNG MƯỜI
Thơ: Triệu Phú Tình
Tháng mười về hạt sương đêm còn đọng
Sớm thu giăng trên những cọng lá gầy
Gió nhẹ nhàng mang hơi thở heo may
Như báo hiệu mùa thu này lạ lắm
Tháng mười rồi thưa dần từng sợi nắng
Chỉ còn mưa vẫn dai dẳng dầm dề
Cùng nỗi nhớ khắc khoải dạ tái tê
Chẳng hẹn hứa thu ùa về da diết
Tháng mười rồi ai đó còn tha thiết
Khúc tình say mải miết với nồng nàn
Màu hạnh phúc choáng ngợp cả không gian
Truyện cổ tích thiên đàng đầy mộng đẹp
Tháng mười rồi bức tranh thu dần khép
Dòng kỉ niệm xin ghép lại thành thơ
Về hồi ức một thuở chẳng phai mờ
Theo năm tháng vẫn trực chờ tuôn chảy
Vậy lại là tháng mười rồi cơ đấy!
02. VŨ KHÚC THÁNG MƯỜI
Thơ: Triệu Phú Tình
Có một dạo ta yêu người say đắm
Lời ngọt ngào đằm thắm mãi gửi trao
Ta nghe được tiếng của gió thì thào
Cùng hơi thở lao xao từng chiếc lá
Ta thấy mùa thiên nhiên ôi đẹp quá
Lộng lẫy lung linh mắt má người thương
Cùng nắm tay thênh thang một cung đường
Hạnh phúc miên man dường như vĩnh cửu
Nhưng hóa ra là cuộc tình cố níu
Khúc giao mùa Thu gian díu tình Đông
Tháng mười rồi nhớ vũ điệu say nồng
Của quá khứ một đi không trở lại
Ngày tháng trôi mùa càng thêm uể oải
Chỉ có tình tồn tại với thời gian
Chính vì vậy mùa vẫn mãi thở than
Về cuộc tình đã tàn nhưng không phế.
03. THÁNG MƯỜI RU YÊU
Thơ: Triệu Phú Tình
Anh lại viết cho em bản tình ca
Của tháng mười khi thu đà về cuối
Chàng gió may lang thang hoài rong ruổi
Ghẹo nàng cúc hỏi tuổi đã bao nhiêu
Cái nắng thu nhợt nhạt đứng liêu xiêu
Đổ chiếc bóng tiêu điều lên mặt phố
Chùm hoa sữa tỏa hương đêm nức nở
Bên ngọn đèn đường đứng trăn trở lặng thinh
Vạn vật sinh ra đều đẹp đẽ lung linh
Như chuyện đôi ta một cuộc tình làng lỡ
Dẫu muộn màng dẫu có là dang dở
Nhưng trọn tình nương tựa đỡ cho nhau
Yêu nào phải là suốt ngày cận kề đâu
Mà dù xa vẫn tâm đầu ý hợp
Mặc đường đời dù bão to sấm chớp
Mãi đồng lòng tin tưởng hướng về nhau.
04. THÁNG MƯỜI MẸ VÀ QUÊ
Thơ: Triệu Phú Tình
Tháng mười về nhớ vị cốm mùa thu
Nhớ tiếng mẹ cùng lời ru cánh võng
Ầu ơ ước gì con như ông Gióng
Ăn cơm mẹ rồi nhanh chóng phổng phao
Tháng mười thu con nắng có nghiêng chao
Nơi quê mẹ ngọt ngào hương lúa mới
Hay đông lạnh gió mùa đã tràn tới
Mẹ run run đứng đợi đón con về
Tháng mười rồi nỗi nhớ cứ lê thê
Sắp hết năm chưa được về mẹ ạ
Quê hương mình có chút gì khác lạ
Con muốn về chứng kiến quá mẹ ơi
Tháng mười rồi công việc chẳng hề vơi
Cứ chất chồng không rời ra cho đặng
Nhớ quê nhớ mẹ lòng thêm trống vắng
Hứa với mình con sẽ gắng về thăm
Ngày gần nhất vào cuối năm mẹ nhé!
05. TỰ TÌNH THÁNG MƯỜI
Thơ: Triệu Phú Tình
Chào thu nhé tháng mười tuyệt đẹp
Nắng nhẹ nhàng khẽ nép ngọn cây
Dưới sân xác lá rơi đầy
Xạc xào cánh gió heo may thổi về
Tháng mười đến bộn bề cảm xúc
Bất chợt đau thổn thức buồng tim
Tình xưa tưởng đã nhấn chìm
Ai ngờ sóng dậy nén kìm thế nao
Nối mạch nhớ khát khao bỏng cháy
Tháng mười thu sữa đẩy hương bay
Nồng nàn tay nắm bàn tay
Cùng nhau quyện ái đắm say men tình
Đêm buông xuống lung linh rực rỡ
Ta thẫn thờ cứ ngỡ nàng qua
Người mà lỡ chuyến xe hoa
Cùng ta hẹn hứa dẫu xa chẳng rời
Đông dần đến người ơi tôi lạnh
Băng giá lòng đặc quánh thành băng
Thôi đành làm ngọn hải đăng
Chiều trông trời lặn tối trăng khơi đèn.