Người dưng – Lê Thị Hồng Phương

0
Người dưng – Lê Thị Hồng Phương

Có một người ta đã gọi người dưng
Mà thi thoảng thấy tim mình thổn thức
Kí ức xưa vẫn ấp trong lồng ngực
Cuồn cuộn trôi trong nỗi nhớ vô tình

Có một người ta vẫn gọi người dưng
Bởi người đó chẳng thể nào gặp lại
Người nợ ta một mảnh tình thơ dại
Để hồn ta khắc khoải đến bây giờ

Có một người ta đã mãi đợi chờ
Một năm nữa hay bao nhiêu năm nữa
Chỉ trong mơ ta gặp người – dang dở
Một bờ môi, một ánh măt, nụ cười

Người dưng ơi – Sao nhớ mãi không thôi
Tim ta đó – ta từng đau khôn tả
Người dưng ơi – Nếu gặp ta tất tả
Mộng du đi – Ta cũng chẳng trách người


Xem thêm:  Sưu tầm những bài thơ hay nhất của Tú Xương bạn đọc yêu thích