
Nếu một ngày tất cả chẳng còn chi
Anh và em sẽ chẳng gì hối tiếc
Những ngày qua mình yêu nhau quá tuyệt
Cảm ơn đời cho anh biết yêu thương.
Nếu một ngày em sẽ hết tơ vương
Không còn nhớ con đường về hai đứa
Đôi tay yêu không còn đan nhau nữa
Anh vẫn hoài ôm ấp mối tình xưa.
Nếu một ngày ngồi ngắm những cơn mưa
Em hãy nhớ một người xưa đưa đón
Và hãy nhớ…ai vì em thức trọn
Những đêm dài mang nỗi nhớ vào thơ.
Rồi một ngày anh bỗng hóa ngu ngơ
Công viên vắng…anh chờ..em chẳng xuống
Và khi đó…nghĩa là ..em không nhớ
Một gã khờ như thế…đã yêu em…