
Tặng các bạn lớp 10B, Trường cấp 3 Tiên Hưng
*****
Gặp dòng lưu bút nghĩa tình
Sau nửa thế kỷ chúng mình chia xa
Giấy đen,nét chữ đã nhoà
Vượt qua bom đạn bạn ta giữ gìn.
Rưng rưng mắt lệ ngắm nhìn
Từng câu từng chữ con tim giãi bày
Cái ngày cuối cấp chia tay
Niềm thương nỗi nhớ chứa đầy mắt nhau.
Người khoác áo lính lên tầu
Chiến trường ác liệt biết đâu ngày về?
Người đi du học xa quê
Người vào đại học,người về ruộng nương…
Cánh chim toả khắp bốn phương
Trái tim chưa biết yêu đương hẹn hò
Phượng hồng thắp lửa bến đò
Nắm tay bịn rịn, thẹn thò tiễn nhau.
Thời gian qua thật là mau
Gió sương nhuộm tóc trên đầu bạc phơ
Còn đâu bóng dáng ngây thơ
Đã qua cái tuổi mộng mơ học đường.
Người hy sinh ở chiến trường
Người đi lập nghiệp gửi xương quê người
Lớp xưa vắng quá nửa rồi
Gặp nhau khóc khóc,cười cười ngộ chưa ?
Trời đang nắng bỗng trút mưa
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ùa về
Cái ngày chân đất trường quê
Những dòng nhật ký ngô nghê, buồn cười…
Trường xưa nay đã khác rồi
Trên cành ve lại cất lời nỉ non
Phượng rơi trên những lối mòn
Lớp 10B những ai còn nhớ tôi ?
21/4/2020