Mẹ ta – Nguyễn Tiến Dũng

0
Mẹ ta – Nguyễn Tiến Dũng

Mẹ ta lam lũ ruộng đồng,

Một đời áo vải nâu sồng chân quê.

Đêm đông hay những trưa hè,

Ôm con, mắt mẹ nhìn về phương xa.

Cha còn đánh giặc xa nhà,

Ngậm ngùi bóng mẹ vào ra đêm trường.

Suốt đời dãi nắng dầm sương,

Một mình lặng lẽ nhớ thương đợi chờ.

Tháng ngày chồng chất âu lo,

Thiếu ăn chạy bữa, con thơ, vắng chồng.

Nắng mưa dầu dãi trên đồng,

Đôi vai mẹ, nặng gánh gồng nước non.

Ngày nay con trẻ lớn khôn,

Áo cơm no đủ chẳng còn mẹ ta.

Những ngày gian khổ can qua,

Mẹ ta chỉ nhận hương hoa cho đời.

Nguyễn Tiến Dũng

(Lào Cai)


Xem thêm:  Bài thơ Dư dả buồn – Nhà thơ Mạc Phương