Mật ngữ – Trúc Thanh

0
Mật ngữ – Trúc Thanh

Em nằm im nghe nỗi niềm của Sóng
Thì thào thì thào, “đọc truyện đêm khuya”
Một chặng đường dài Sóng làm thân viễn xứ
Ta hẹn một ngày ghép năm tháng phân chia

Em thiếp đi trong lời ru của Gió
Tắm mát đời căng núi ngực thơm non
Gió rót vào tai bài tình ca nóng hổi
Em nếm một lần môi đỏ chín màu son

Ta sống trong mơ
Giấc mơ dài hơn giấc ngủ
Iu ấp điên cuồng mặc số phận gọi tên
Mình cứ vậy đưa nhau vào cổ tích
Kệ những trò đời và năm tháng buộc ta quên

Em nằm im nghe tim mình thai nghén
Nỗi nhớ nào mới rụng trứng hôm qua
Từ cái thuở nhìn trăng em biết khóc
Là một cuộc tình kết quả giữa hai ta.


Xem thêm:  Xóa nợ - Nguyễn Đình Huân