
Có một ngày, trở lại với Hưng Yên
Về lại thăm, cả một vùng huyền thọai
Chử Đồng Tử – Tiên Dung – tích xưa còn mãi
Thắp nén hương trầm nơi đền cổ anh linh.
Ngắm sông Hồng, nước cuồn cuộn mông mênh
Thuyền Tiên Dung, bồng bềnh trên mây, nước
Ngắm bãi Tự nhiên – thỏa niềm mơ ước
Nơi khởi nguồn, nảy nở mối thiên duyên.
Ngàn năm rồi, chốn xưa vẫn vẹn nguyên
Sông vẫn vậy, bãi bờ xưa nào khác
Trong khói trong sương, lại thấy lòng man mác
Thấy nhịp tim mình, hòa nhịp với cha ông.
Nếu Tiên Dung, không du ngoạn trên sông
Chử Đồng Tử không giấu mình trong cát
Nếu đồng đất Hưng Yên, không sẵn dòng nước mát
Để tẩy trần – sao ngọc quý lộ ra.
Thiên tình sử này, nghe từ thuở ông cha
Tình yêu lớn, vượt qua muôn định kiến
Thiên hạ muôn đời, chẳng có gì bất biến
Câu chuyện tình, sống mãi với thời gian.
Lại thấy lòng mình, hạnh phúc chứa chan
Mỗi khi về đây, dâng hương lễ thánh
Mật ngọt tình yêu, óng vàng sóng sánh
Rót vào hồn, trong huyết quản lan nhanh!
Phong Thu
Mời các bạn tham khảo thêm những câu nói hay về tình yêu và danh ngôn tình yêu được độc giả toàn quốc yêu thích!