
Xin. Đổi kiếp này…
Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hoá làm chim bay quanh lăng Bác
Thử sải cánh rải tiếng hót quanh lăng
Thử bay lên ngắm hoàng hôn rực lửa
Tưởng như thấy Bác là cả mặt trời!
Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hoá thành người theo chân Bác
Thử ăn cơm thừa, thử đoạ đày, chịu tù gông
Vạt nóng bỏng trưa hè ôm chân rát
Thử cùng Người rẽ thử núi, ngăn sông.
Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hoá làm chiến sĩ biên cương
Thử những hy sinh, nhọc nhằn Bác từng trải
Thử 56 ngày đêm khoét rừng, ngủ núi
Thử áo quần lấm lem, thử đầu bê bết đất
Thử màn trời chiếu đất giữa đêm đông
Yêu cảm giác làm đội quân đầu trọc
Thấy vui, thấy sướng ảnh Bác cười!
Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hoá làm đôi tay Bác
Thử chịu khô ran, thử sặc mùi nồng máu
Thử đau rát, thử gồng mình, quằn quại…
Đau đớn thay ơi đất nước, quê hương!
Vết thương ấy là gì đem so ngày nhân dân máu đổ?
Ta đau trong lửa, những dao rìu, lưỡi cuốc!
Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hoá làm mảnh tim Bác
Sao có thể rộng lượng và mãi mênh mông?
Thử một lần yêu thương cả vạn vật
Thật khó khăn bởi Tim ta nhỏ bé?
So với Bác chẳng đáng là bao nhiêu!