
THÁNG năm đợi người về bến cũ
BA mùa hoa héo rũ cánh tàn
SƯƠNG đêm giọt đọng dần tan
PHỦ trên đám cỏ ngút ngàn màu xanh
GIĂNG mành nhớ năm canh em đợi
MỜ chân mây diệu vợi cuối trời
TÍM màu chung thủy người ơi
XOAN hoa đầu ngõ rụng rơi thật buồn
CÁNH bưởi trắng khơi nguồn cảm xúc
RỤNG nắng chiều bông cúc nở hoa
VƯƠNG bao nỗi nhớ nhạt nhòa
TƠ lòng đứt đoạn xót xa dâng trào
NỖI buồn đó quyện vào đêm vắng
NIỀM vui giờ lẳng lặng bến mơ
THÁNG BA SƯƠNG PHỦ GIĂNG MỜ
TÍM XOAN CÁNH RỤNG VƯƠNG TƠ NỖI NIỀM.