Bông sen tàn thầm lặng lúc thu sang
Nghe xào xạc lá vàng rơi góc phố
Bông dã quỳ khoe màu tươi rực rỡ
Nắng thu về bên cửa sổ tình yêu
Dấu chân tròn in lối nhỏ cô liêu
Ngàn lá đổ trong nắng chiều thu tím
Dấu thu xưa, chập chờn trong kỷ niệm
Nụ hôn đầu cơn gió quyện bờ môi
Trái tim còn thổn thức mãi khôn nguôi
Cảnh cô đơn bên góc trời mây biếc
Thu qua rồi đem theo niềm mơ ước
Bông cúc vàng da diết gọi tên em
Trên con đường nơi phố nhỏ thân quen
Vẫn in dấu bàn chân em thuở trước
Lối đi xưa hai ta từng rảo bước
Trong nắng vàng nghe rạo rực hồn thơ
Mối tình đầu ôi đẹp tựa giấc mơ
Những đêm trăng hẹn hò nơi ngõ vắng
Nhặt lá rơi khi chiều thu nhạt nắng
Lúc đông về mình gửi nhớ cho nhau
Đêm thu buồn rả rích hạt mưa ngâu
Mang kỷ niệm nuôi nỗi sầu muôn thuở
Dạ bâng khuâng bên nhịp cầu thương nhớ
Hỏi bây giờ người xưa ở nơi đâu?
Nguyễn Tiến Dũng
(Lào Cai)