Chuyến du ngoạn anh thăm miền đất lạ
Nỗi nhớ nhung trong dạ mãi dâng trào
Chuyến bay dài qua biển rộng núi cao
Trong tâm tưởng bóng hình em in đậm
Những hồi ức như thước phim quay chậm
Trong tim anh hình ảnh thật rõ ràng
Em lo toan, sắp xếp thật gọn gàng
Nào nội trợ, nào đối nhân xử thế
Cũng đôi lúc anh thấy mình thật tệ
Vui bạn bè, việc nhà chẳng lo toan
Em vô tư, mọi việc vẫn chu toàn
Chăm con, cháu, dịu dàng, không trách giận
Nay xa cách, ngỡ khoảng trời vô tận
Trong mênh mang anh hiểu rõ tình đời
Tình đôi ta bao la tựa đất trời
Trong xa cách càng rõ ràng nguyên vẹn
Hà Bảo Châu
(Hà Nội)