Hồng Nhạn – Phùng Thanh Bình

0
Hồng Nhạn – Phùng Thanh Bình

Giống thiên cầm:Hồng nhạn

Theo bầy đàn quây quần

Dựa cào nhau ấm lạnh

Chim trời mà tình thân…!

Cũng thành đôi,thành lứa

Sống bên nhau trọn đời

Chẳng may mà dang dở

Ở vậy một mình thôi!

Bay trong đàn thứ tự

Nào con trước,con sau

Không một lần đổi chỗ

Chẳng bao giờ lầm đâu!

Muôn trùng xa biển cả

Núi cao rồi khe sâu

Biết vượt lên luồn lách

Đỗ bến bờ cung nhau!

Cứ đúng mùa,đúng hẹn

Thu đến tiếp xuân sang

Chúng trở lại phương bắc

Như bay về phương nam!

Phùng Thanh Bình

(Thái Nguyên)


Xem thêm:  Thơ Puskin-tuyển tập những bài thơ đi cùng năm tháng