
Tháng 12 mình hẹn hò anh nhé!
Để đông về không buốt giá tái tê
Để tình yêu dâng đầy ắp tràn trề
Thỏa nỗi khát khao một trời thương nhớ
Để trái tim thôi nghẹn ngào nức nở
Để em không còn lạnh lẽo bóng cô đơn
Một mình lang thang trên phố tủi hờn
Ngắm nhìn cảnh đôi uyên ương quấn quýt
Trao cho nhau nụ hôn say nồng nhiệt
Em lại ước chúng mình tay nắm lấy bàn tay
Ôm sưởi ấm hồn em bù đắp tháng ngày
Trao tặng nhau men tình say nồng thắm
Tình yêu thương càng nhân lên sâu đậm
Gắn kết đôi mình trong những lúc vắng anh
Người lính em yêu nơi sóng gió đầu ghềnh
Gìn giữ bình yên biển trời hải đảo
Dù ngoài khơi sóng gầm gào giông bão
Hay kẻ thù lẩn khuất phía khơi xa
Súng chắc tay vì biển đảo là nhà
Quyết hy sinh nếu kẻ thù gây hấn