
Trong rả rích đêm em về mưa nhỏ
Lẫn trong xa se lạnh mái cong chùa
Hạt em nhẹ mang đẫm tình cây lúa
Tháng chạp gần anh đón hạt mưa xưa
Em khe khẽ chạm đêm ngoài hiên cửa
Gió lay lay thủ thỉ gọi tên mùa
Câu thơ mới…dưới đèn còn dang dở
Em mưa về anh viết gọi tên mưa
Em cần mẫn trải sông dài lất phất
Nghe sóng đưa như phím nhấn cung trầm
Cuối xa ấy có cánh buồm mưa thấm
Tiếng chim vời thoáng vọng dưới lâm thâm
Em tìm ai mà quay mình lả lướt
E ấp em mọng ướt nhánh cây ngoài
Muốn đánh thức nụ hoa từ năm ngoái
Có phải là nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai
Em tìm chi mà thấm chìm trong đất
Có phải ru cho muôn hạt âm thầm
Hứa đưa nắng trở về cùng mây ấm
Đất thẹn thùng run rẩy nén bâng khuâng
Em mê mải dịu dàng đan sợi dệt
Tấm lụa xoan dành đón tặng xuân nồng
Điểm một cánh hoa vào hương thương ấm
Tiếng thoi thầm dệt ướt cả đêm đông
Hạt em có đậu đây…cùng trang viết
Hay men theo con chữ tiếc trăng đoài
Thơ anh nhớ…gọi xuân miền xa ngái
Chấm hết bài…mưa thức…nhịp khoan thai…