Hạnh phúc nhiêu khê – Tử Nhi
by Tĩnh Tâm
|
Hình như hạnh phúc nhiêu khê
Thế nên nhung nhớ, hẹn thề cũng phai
Dường như giữa cõi đời này
Bao nhiêu tình ái hóa mây bay rồi
Hè về ướt giọt mưa Ngâu
Tiếng đêm khẽ đọng nỗi sầu riêng ai
Ô Thước cách trở phương này
Thơ văn gãy vụn, chữ say lạc vần
Nếu thấy hay, các bạn hãy động viên tác giả bằng cách bình luận và chia sẻ bài viết Hạnh phúc nhiêu khê – Tử Nhi này nhé!
Các bạn có thể tham khảo nhiều bài thơ hay thuộc nhiều lĩnh vực đời sống xã hội dưới đây:
Bài viết liên quan
-
Vàng hanh hảnh nắng nhẹ ru Mùi…
-
Anh sợ nhiều dưới cái nắng hè…
-
Nếu một ngày tất cả chẳng còn…