
Hạnh phúc nào nơi tâm chộn rộn
Làm việc gì cũng mãi sợ lo
Hạnh phúc nào chẳng biết đủ cho
Toàn tìm kiếm những thứ không đáng kiếm
Hạnh phúc nào bằng trong tâm mình thánh thiện
Cứ mỉm cười lặng lẽ chỉ thế thôi.
Hạnh phúc nào nơi tâm chộn rộn
Làm việc gì cũng mãi sợ lo
Hạnh phúc nào chẳng biết đủ cho
Toàn tìm kiếm những thứ không đáng kiếm
Hạnh phúc nào bằng trong tâm mình thánh thiện
Cứ mỉm cười lặng lẽ chỉ thế thôi.
Nếu thấy hay, các bạn hãy động viên tác giả bằng cách bình luận và chia sẻ bài viết Hạnh phúc – Đặng Ngọc Ngận này nhé!
Các bạn có thể tham khảo nhiều bài thơ hay thuộc nhiều lĩnh vực đời sống xã hội dưới đây: