Gửi tháng mười hai – Hiền Phương

0
Gửi tháng mười hai – Hiền Phương
Tôi viết bài thơ tình gửi hai
Khi đan cài trên
Khi ngắm mưa bỗng cũng òa bật khóc
Xót xa lòng…. ai đó kịp về chưa.
nắng chẳng đủ
Mà gió bấc cứ dư thừa nỗi nhớ
Thương lắm đó đừng mở cửa
Tránh gió lùa kẻo cảm lạnh biết chưa.
Tháng mười hai lòng bỗng cứ đong đưa
Tờ lịch cũ bỏ đi thấy như vừa hụt hẫng
trôi xếp dày thêm khoảng lặng
sắp về…. liệu người có về chăng.

Xem thêm:  Những câu thơ hay về tình yêu khiến bạn bồi hồi thổn thức