Gởi vào sông quê – Hồng Lĩnh

0
Gởi vào sông quê – Hồng Lĩnh

Ta về quê mẹ mới nay

Bưởi nhà ai nở hương bay ngạt ngào

Chớm hè chút nắng lao xao

Đâu đây vài tiếng ve sầu lạc đôi

Bên sông dạ cứ rối bời

Bến xưa còn đó đò thời dạt đâu

Sông giờ người đã bắc cầu

Rẽ đôi dòng nước bạc màu thời gian

Còn đâu nữa chuyến đò ngang

Tìm đâu được ánh trăng vàng thuở nao

Tháng Tư lúa trổ rì rào

Chỉ thương con nhện chênh chao giăng mùng

Nhớ người nhặt cánh phượng hồng

Vo tròn ký ức gởi cùng sông quê


Hồng Lĩnh

(Đắc Lắc)


Xem thêm:  Bài thơ Hãy tin ở ngày mai – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân