Chiều quê dạo gót đó đây
Nhìn người dưới đất, ngắm mây trên trời
Thiên nhiên kỳ thú tuyệt vời
Bao nhiêu sống động ngời ngời… hiện ra
Vòm xanh lồng lộng bao la
Mây vàng, mây trắng la đà thấp cao.
Ta nhìn, lòng những xuyến xao
Nhớ thời thơ ấu, thuở nào….. bình mây.
Lâu đài đó, núi sông đây
Muôn hình muông thú, vần xoay trên trời
Ngựa phi, rồng lượn, gấu ngồi
Hiện lên chốc lát, xong rồi…. đổi thay
Ngút ngàn gió cuốn, mây bay
Càng nhìn càng thấy mê say tuyệt vời
Bao nhiêu tưởng tượng mỗi người
Hóa thân vạn vật trên trời…. vậy thôi.
Nhớ về, cái thuở xa xôi
Chiều chiều cuối xóm, đứng ngồi ngắm mây
Hết rồi…. tuổi nhỏ thơ ngây
Hết rồi…. năm tháng mê say…. chiều chiều!
Đặng Duy Phiên
(Hà Nội)