Mùa đông giá lạnh đến rồi
Nhìn lên ảnh mẹ bồi hồi ruột đau
Vườn xưa cây vẫn xanh màu
Mà nay mẹ mất từ lâu chẳng về
Nghe lòng nghẹn đắng tái tê
Hôn lên ảnh mẹ tràn trề lệ rơi
Nhớ xưa đông tới mẹ ngồi
Đan từng chiếc áo miệng thời hát ru
Những đêm gió bấc mịt mù
Thổi tung cửa nẻo vù vù gió đông
Bên cha bên mẹ lửa hồng
Sưởi cho con nhỏ say nồng giấc mơ
Đêm nay con bỗng dại khờ
Nhớ về kỷ niệm ngày thơ xa rồi
Tìm đâu một thuở mẹ ơi!
Cầu mong cha mẹ trên trời an vui.
Hải Âu
(Nguyễn Kim Nguyên/ Sóc Trăng)