Có một cánh chim vừa rời xa cõi tạm,
Trong thu vàng bay về phía chân mây.
Bản giao hưởng đương thời, vẫn tiếp tục nơi đây.
Thời khắc mây dừng trôi,
Gió ngừng bay,
Nốt lặng tròn hoang lạnh.
Tiếng chuông chùa buông dài,
Nơi bãi bồi hẻo lánh.
Đồng cói quê nhà, mênh mông biếc sắc xanh.
Bãi bồi phù sa,
Dân sống vùng chân sóng, mồ hôi giọt long lanh
Xin vĩnh biệt người đi về cực lạc!
Về quê mẹ vĩnh hằng, cùng dân lành, chiều thu mang mác!
Giọt lệ quê nhà ngọt, đắng, trong, đục …
Thiện tâm.
Lê Tuấn
(Nguyễn Tiến Ban/ Hải Phòng)