Côn Đảo xưa và nay – Tùng Văn

0
Côn Đảo xưa và nay – Tùng Văn

Côn Đảo hôm nay đã khác rồi

Ngàn trùng lớp sóng giữa xa khơi

Nhà tù nay đã thành di tích

Nghĩa địa Hàng Dương dấu một thời.

Côn Đảo giờ đây thay đổi khác

Nhà hàng khách sạn nối đuôi nhau

Mọc lên san sát khu nghỉ dưỡng

Non nước mênh mang phủ sắc màu.

Côn Đảo một thời ghi chứng tích

Biết bao liệt sĩ với anh hùng

Từ thời Pháp thuộc bi thương hận

Ý chí quật cường chống thù chung.

Côn Đảo giờ đây đã khác xưa

Rừng vàng biển bạc đẹp như mơ

Ai về Côn Đảo xin nhắn nhủ

Hãy giữ thuỷ chung với bến bờ!

Tùng Văn

(Hà Nội)


Xem thêm:  Nhớ người xưa - Đoàn Minh Vân