Đã một lần vào ra
Nhà như là thiếu vắng
Chị nhìn vào sâu lắng
Chao ôi! thời mơ hoa!
Cầu Gia Bảy huyết mạch
Nối hai bờ xe qua
Ngày đêm đi đánh Mỹ
Hào hùng những khúc ca!
Đồi cao trận địa pháo
Canh giữ cầu quê ta
Tựa đầu ai đan áo…
Tiếp đạn cùng xông pha!
Lần ấy bom Mỹ trút
Máu đỏ dòng sông loang
Cánh tay mềm giập nát
Sừng sững cầu hiên ngang…!
Em thành cô giáo trẻ
Người yêu xa mơ màng
Dõi từng tin thắng trận
Súng nổ hồng trời Nam!
Ngày Sài Gòn giải phóng
Anh không về bặt tin
Người lính xưa hình bóng
Mãi mãi còn trong tim!
Em thường mơ khi ngủ
Giật mình lại ngẩn ngơ
Hoa trái còn có mùa
Em không mùa trống vắng!
Phùng Thanh Bình
(Thái Nguyên)