Chùm thơ hay về tình yêu – làm bừng tỉnh trái tim đã ngủ quên

0
Chùm thơ hay về tình yêu – làm bừng tỉnh trái tim đã ngủ quên

Những bài thơ hay về tình yêu cảm xúc, là những bài thơ được độc giả yêu thích hiện nay. Những vần thơ tình yêu mộc mạc nhưng vô cùng chân thành và sâu sắc. Tình yêu là chủ đề thơ ca được nhiều nhà văn, nhà thơ khai thác, bằng tâm hồn nhạy bén và sự sắc sảo của mình các nhà thơ đã viết nên những bài thơ tình bất hủ sống mãi với .

Tình yêu là một thứ gia vị làm cho cuộc sống đầy đủ và muôn màu hơn. Tình yêu là sự thức tỉnh trái tim, tâm hồn đang ngủ quên trong vụn vỡ, tổn thương của tình yêu. Cùng đọc và cùng chia sẻ cảm nhận của bạn về những bài thơ tình yêu hay nhất dưới đây nhé.

Những bài thơ hay về tình yêu dạt dào cảm xúc, thơ tình lãng mạn

Những bài thơ hay về tình yêu dạt dào cảm xúc, thơ tình lãng mạn là những bài thơ được độc giả yêu thích nhất hiện nay. Với sự sáng tạo và sự tài hoa của mình những nhà văn trẻ hiện đại đã viết nên những bài thơ tình yêu say đắm tâm hồn người đọc.


1. MỘNG TÌNH SAY


Tác giả: Nguyễn Thị Liên

Anh ước muốn được một lần như thế

Được ôm em… Ối!Thân thể trắng ngần

Không ngập ngừng, không một chút phân vân

Em cũng vậy cứ ân cần trao gởi!

Trong cảm xúc lâng lâng người yêu hỡi!

Ta bên nhau cùng đi tới cuối đường

Trên ngõ về không có chút mù sương

Chỉ có nắng trên phố phường rộng mở.

lắm từng nhịp tim, hơi thở

Duyên đôi mình nào ai nỡ chia xa

Trong nhân gian không còn dãy Ngân Hà

Tình sẽ đẹp như đài hoa trăm sắc.

Mình đắm đuối tìm nhau trong ánh mắt

Hai thân này như quyện chặt vào nhau

Ta vô tư không lo lắng u sầu

Hồn mở cửa, câu ân ái

Môi đã chạm, hương ngọt ngào ngây dại

Cơn sóng tình cứ dâng mãi lên cao

Trong đêm mơ lòng say đắm dạt dào

Khi tỉnh giấc nghe xuyến xao…tàn mộng.

Tình ngây ngất đưa hồn ta bay bổng

Tới trời cao nghe gió lộng vi vu…

…Cơn mộng tình say mãi đến ngàn thu…


2. Tôi Muốn…!


Này cô gái, cô đang buồn gì đó

Lạnh thế này đứng đón gió vậy sao?

Đưa tay đây tôi nắm thử coi nào

Trời! Lạnh quá, ôi ngốc sao là ngốc.

Lại gần đây tôi vuốt giùm mái tóc

Gió thổi hoài rối tung hết rồi đây

Cô sờ xem má lạnh buốt đây này

Tay tôi ấm, lại đây tôi cho mượn.

Đừng bướng nữa, áo đây, cô khoác tạm

Vòng tay này cô có muốn ôm không?

Đừng lặng yên, khiến tôi thấy đau lòng

Nói gì đi, cô nói đi, đừng khóc.

Bờ vai gầy, cô tựa vào một lúc

Hay tựa cả đời…tôi cũng chẳng đòi đâu

Nào ngoan đi, đừng có mãi cứng đầu

Giọt nước mắt để tôi lau giùm nhé.

Tôi muốn nghe tiếng cô cười, cô bé!


3. Cô đơn


Tác giả: Hà Phạm

Ta đã chết trong đêm

Như mối tình ta đó

Lặng im rồi cách xa

Phương trời nào muôn thuở

Ta đã chết trong đêm

Âm thầm nằm lặng lẽ

Chỉ mình ta gặm nhấm

Với nỗi buồn xót xa

Ta nằm với bóng đêm

Chỉ một màu đen tối

Cô liêu buồn quá đỗi

Chẳng bóng nguời nào qua

Ta nằm giữa tha ma

Nghĩa trang sầu rơi lệ

Huyệt buồn ôm lấy ta

Sâu thẳm lòng cô đơn.


4. Tác giả: Nguyễn Ngọc Sang


Mộng kia đã vỡ đành thôi

người xa cũng đã xa rồi, em ơi

nếu tình đi trọn một đời

làm sao em thấu được lời dối gian…

Đau rồi em có đầu hàng

hay là dũng cảm không màng,

lại yêu…?!


5. Tác giả: Nguyễn Thiên Ngân


Chẳng ai dại ưa nhận phần thua thiệt

Chỉ bao dung nên chọn lẽ nhịn nhường

Lại có kẻ dốc ân tình đánh đổi

Mất thật nhiều mà vẫn tưởng mình khôn.


6. THƯƠNG MẤY CŨNG LÀ NGƯỜI DƯNG


Tác giả: Anh Khang

Sẽ đến ngày em hiểu rằng kết thúc

Không đơn giản như là lúc bắt đầu

Nên trước khi đem lòng mơ hạnh phúc

Phải nhắm chừng mình đau được đến đâu!

Sẽ đến ngày mọi điều em ảo tưởng

Về tình thương bỗng chốc hoá hoang đường

Đâu có ai là người thương duy nhất

Suốt bên mình tựa như bóng trong gương.


7. Tác giả: Liêu Hà Trinh


Có khi nào buồn quá

Mình viết bậy lên tường

Xong rồi không thèm xoá

Tên của người mình thương…

Cũng có khi buồn quá

Mình trèo ra ban công

Phun nước ngoài trưa nắng

Để cố tạo cầu vồng

Mình biết mình dở thiệt

Vì lăn dưới sàn nhà

Ngó lên trần một lúc

Lại thấy nhớ người ta…

Có những khi buồn lắm

Chẳng biết nói thế nào

Mình làm thơ vớ vẩn

Cũng có người xem sao?


8. Tác giả: Nguyễn Thiên Ngân


Ngỡ vừa đi một đoạn

Mà chớp mắt – nửa đời

Chuyện gì qua,

Đành vậy.

Sống cho giờ-đây thôi.

Ngỡ vừa đi một đoạn

Mà vuột qua bao người

Dỗ quả tim dũng cảm

Thêm một lần này…

Thôi.

Ngỡ rời tay một đoạn

Ngờ đâu xa một đời

Người giờ đang nơi đó

gì cho tôi.


9. Tác giả: Phạm Dạ Thủy


Thôi đừng khóc nữa ta ơi!

Thôi đừng mơ nữa cái thời đã xa

Thôi đừng thương nhớ người ta

Nụ cười ánh mắt như là chiêm bao

Xem thêm:  Bài thơ Nguyện cầu đêm Noel – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Trái tim dẫu có dạt dào

Tiếng lòng dẫu có xôn xao cũng đành

Tình là sợi khói mong manh

Phải đâu hạnh phúc cho mình mà mong

Nụ hôn dẫu có ấm nồng

Vẫn tê tái những đêm đông lạc loài

Bàn tay nắm chặt bàn tay

Vẫn không giữ được tháng ngày bên nhau

Một ngày yêu. Một ngày đau

Vết thương rồi sẽ hằn sâu một đời

Thôi đừng buồn nữa ta ơi

Hãy quên cái-thuở-ta-người ngày xưa!


10. Tác giả: Ngô Tịnh Yên


Cho tôi mượn đỡ cái vai

Mốt mai xin trả lại ngày bình yên

Cho tôi mượn đỡ trái tim

Mai mốt thề trả lại đêm ngọt ngào

Cho tôi mượn đỡ tình đầu

Rồi đây trả lại tình sau gấp mười

Cho tôi mượn đỡ nụ cười

Biết đâu hạnh phúc trả – lời gấp đôi

Bằng không cho mượn thì thôi!

Đừng nên điều tiếng mà tôi đau lòng.


11. Tác giả: Lai Ka


Từ lúc nào…chúng mình chẳng hiểu nhau

Vì chuyện không đâu mà cãi nhau, hờn dỗi

Em quay mặt đi lặng im và không nói

Anh cũng lạnh lùng chẳng xin lỗi một câu.

Từ lúc nào…mình sắp lạc mất nhau

Nước mắt em rơi, em tự lau, tự nín

Tất cả nỗi niềm riêng tư và thầm kín

Anh cũng không còn muốn chia sớt cùng em.

Từ lúc nào…mình dần mất niềm tin

Không cần người kia ở cạnh bên mình nữa

Chẳng còn đợi chờ mỗi ngày nơi bậc cửa

Mong ngóng ai kia có kịp bữa cơm chiều.

Từ lúc nào…chúng mình chẳng còn yêu

Chẳng nói với nhau những điều dù nhỏ nhất

Em cũng quen dần, với cô đơn, lạnh nhạt

Anh chán hỏi thăm, tin nhắn cũng dư thừa.

Từ lúc nào…chúng mình đã cách xa.


12. CƠN BÃO


Tác giả: Trần Việt Anh

Cơn bão nào nổi gió ở trong tim

Ngôi nhà im lìm trong phong ba vần vũ

Tôi lật tìm bài thơ xưa cũ

Đọc cho qua một buổi chiều

Trên radio một câu chuyện tình yêu

Chàng trai qua năm tháng trở về tìm người xưa chẳng thấy

Nỗi nhớ khát khao cùng say mê nồng cháy

Lại chôn vùi trong buồn bã khôn nguôi.

Cơn bão nào do em?

Cơn bão nào do tôi?

Cơn bão nào đi qua trời yêu êm ả

Để khi trời sáng rồi, mỗi người đôi ngả

Như hai cánh buồm xa dần khuất nẻo trời…

Em nghiệt ngã, lạnh lùng như cuộc đời

Tôi hững hờ trong niềm tin kẻ khác

Chẳng cần cơn bão nào cũng thấy mình đi lạc

Trong nhau…

Gió vẫn thét gào, và mưa vẫn rơi mau

Cơn bão ngày sau đâu giống cơn bão hôm nay hay cơn thuở trước

Bình an là thứ xa xỉ tuyệt vời mà ai cũng mong mình có được

Ai cũng cần vượt phong ba với một nụ cười.

Có bao nhiêu cơn bão đi qua một đời người?

Tôi nhắm mắt, nghĩ mình không đếm xuể

Chỉ duy một niềm tin

Thì lúc nào cũng thiết tha như thế



Ai cũng phải một mình qua cơn bão riêng nhau.


13. GIẤC MƠ


Tác giả: Khiết Lam

Em trả anh về lại giấc mơ anh

Nơi em chỉ đứng bên lề lặng lẽ

Nơi em đợi suốt một thời tuổi trẻ

Thấy bóng mình chèn vỡ nỗi cô đơn

Giấc mơ anh… ngả về phía không em

Giấc mơ em… nụ cười anh trong suốt

Đêm tỉnh giấc giật mình nghe mắt ướt

Thấy hình anh trong giọt nước mắt mình

Vì tình yêu luôn dịu hiền như biển

Nuốt vào lòng bao vị mặn ưu phiền

Anh ngoan nhé, đã đi thì thanh thản

Màu nỗi buồn em giữ cũng trong veo

Trả anh về… nhưng anh vẫn trong em

Vẫn nguyên vẹn như tháng ngày thơ dại

Vẫn như thế… một ngày em trở lại

Như giấc-mơ-mình… chưa từng biết đổi thay.


14. Tác giả: Dã Quỳ


Cho non xanh những mây ngàn

Cho thu chầm chậm nhẹ ngang qua đời

Áo vàng em bước qua tôi

Nghe xênh xang nửa mùa rơi gót ngà.

Đường nào in bóng chân qua

Cho hồn sương mỏng vỡ òa tinh khôi

Đường nào xót lại môi cười

Thuở em mười tám đặng tôi nhặt về.

Cho ngày thu mới lên quê

Mẹ ra cười đón vuốt ve dâu hiền

Cho ngày mộng ước nên duyên

Con đường thu ấy dáng nghiêng đôi mình.


15. THIẾU THỪA


Tác giả: Ngô Tịnh Yên

Thiếu gì nắng – thiếu gì mưa

thiếu nhau lại thấy rất thừa thời gian

Thiếu chi gió – thiếu chi trăng

thiếu đôi mình thấy trần gian không hồn

Thiếu gì vui – thiếu gì buồn

chỉ thừa hơi ấm chiếu giường dửng dưng

Thiếu chi biển – thiếu chi rừng

chỉ thừa phố xá lạ lùng không quen

Thiếu gì bạc – thiếu chi tiền

thiếu một người cũng thừa thiên hạ nhiều

Thiếu gì… người ghét, người yêu

tấm lòng chân thật bao nhiêu mới thừa?


16. EM VỀ QUÁN CŨ CHIỀU NĂM CŨ


Tác giả: Thụy Nguyên

em về tháng tám hồn mờ sương

đôi tay mừng tủi gió thiên đường

quán vắng người xưa ôm mộng cũ

vẫn còn dăm ba nụ trà thơm

em về tháng tám chiều buồn hơn

những lời cay đắng tan thành nắng

những kỷ niệm buồn trắng màu mây

vẫn còn mỏng mảnh khói lắt lay

em về tháng tám màu áo say

khúc nhạc thuở nào nghe ảo não

chợt hóa mưa sa đất mẹ chảy nhão

vẫn thương nhớ đầy, biết làm sao?


17. NHỮNG CUỐI TUẦN CHƠI VƠI

Xem thêm:  Lời thề cỏ may - Phạm Công Trứ


Tác giả: Vân Jenny

Những tối cuối tuần vô vị

Lại lang thang phố một mình

Rồi nhớ một người và khóc

Ném mình vào những lặng thinh.

Những tối cuối tuần không tên

Chênh chao giữa quên và nhớ

Nỗi buồn nhẹ như hơi thở

Cũng khiến môi mắt nhạt nhòa.

Lại một cuối tuần trôi qua

Lại một ngày dài trống rỗng

Ta bước trong miền tuyệt vọng

Thẩn thờ giữa nhớ và mong.


18. KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU


Tác giả: Minh Đức Hoài Trinh

Anh đừng nhìn em nữa

Hoa xanh đã phai rồi

Còn nhìn em chi nữa

Xót lòng nhau mà thôi

Người đã quên ta rồi

Quên ta rồi hẳn chứ

Trăng gãy đôi

Chim nào bay về xứ

Chim ơi có gặp người

Nhắn giùm ta vẫn nhớ

Hoa đời phai sắc tươi

Đêm gối sầu nức nở

Kiếp nào có yêu nhau

Nhớ tìm khi chưa nở

Hoa xanh tận nghìn sau

Tình xanh không lo sợ

Lệ nhoà trên gối trắng

Anh đâu, anh đâu rồi

Rượu yêu nồng cay đắng

Sao cạn mình em thôi


19. TÌNH SẦU!!!


như một trò chơi

Ai xui gặp gỡ yêu người làm chi

Một ngày người chợt quay đi

cho ta ôm mối sầu bi trọn đời

Để rồi mỗi lúc mưa rơi

Nghe hồn giá buốt ngập trời nhớ thương

Bão lòng cuồn cuộn vấn vương

Sầu dâng chất ngất dạ tương tư buồn

Bao lần đã quyết lòng buông

Đưa luôn một khối xuống xuồng thả trôi

Nhưng tim lại thấy bồi hồi

Vội mang về giấu để rồi thêm đau

Giữ chi một mảnh tình nhàu

Cho tim vàng võ cho đời mau qua

Mong chi một mối tình xa

Để lòng hoang vắng cho ta nặng sầu

Người ơi giờ ở phương nào

Có hay ta vẫn nhớ người biết bao

Đêm đêm trong dạ cồn cào

Con tim trăn trỡ lao xao nghẹn ngào.


20. HOANG DẠI


Thơ: Trần Kim Anh

Dìu hoang dại về nơi trần tục

Cõi bồng lai sung túc một phen

Ngập chìm cảm xúc khát thèm

Ái ân loạn nhịp ta đem du tình

Đào nguyên đẹp xuân xinh mộng ước

Trăng lu mờ sau trước qua song

Ấp ôm thoả mát tơ lòng

Đảo điên vần vũ khuê phòng rối tung

Say sưa mãi điệp trùng quấn quýt

Môi kề môi ngọt lịm tang bồng

Dập dìu ru mỏi hư không

Cuồng say nhức nhối thoả lòng ái ân

Cuồng si đó thân trần hai mảnh

Quên sự đời sức mạnh yêu đương

Đê mê như lạc cung đường

Nhục tràn hoan hỉ lời thương giót dài

Tay vần vũ oan sai cung bậc

Dập dìu thân nghẹn nấc tình trường

Trai ngoan gặp được gái hường

Thân non quấn quýt gió sương mặc lòng

Cuộc đời kệ long đong không bận

Gió táp vô không bấn tâm can

Quện nhau hết cả canh tàn

Quên luôn mây gió lầm than cuộc đời.


21. TA YÊU EM


Thơ: Vân Thiên Long

Ta yêu em bằng con tim nồng cháy

Giữa dòng đời nhiều nghiệt ngã Em ơi

Không..Không muốn đâu..những giọt lệ rơi

Lăn gò má làm Em buồn..Em hỡi.

Tình đôi khi cũng nghe sầu vời vợi

Thương nhau rồi mà phải chịu cách xa

Nhớ nhung ơi từng giây phút mặn mà

Rồi canh dài nghe cô đơn trống trải

Ta biết ta làm em buồn tê dại

Ta cũng sầu nào có được gì đâu

Gắng nghe em sẽ qua hết muộn sầu

Tình chung lối không bao lâu..Em nhớ.

Ta yêu em..yêu trong từng nhịp thở

Đã thương rồi xin đừng lỡ tơ duyên

Nhớ nhé em..xin chờ đợi đừng phiền

Yêu mãi em..bởi em là yêu dấu…!


22. GỬI EM


Thơ: Đức Trung

Em xinh như một bông hoa

Ngát hương lan tỏa thiết tha tháng ngày

Dù xa tình vẫn đắm say

Như bên nhau mãi vòng tay nồng nàn

Hoa em dù úa hay tàn

Nụ hôn anh gửi trên làn môi xinh

Yêu em anh mãi chung tình

Hương hoa vẫn quyện đôi mình với nhau

Đừng làm cho trái tim đau

Đừng làm nỗi nhớ nát nhàu tâm can

Tình yêu không đợi thời gian

Yêu nhau có lúc lệ tràn đẫm mi…

Đừng bao giờ nói chia ly

Hãy vui em nhé chẳng khi nào buồn..!


23. VỪA ĐỦ


Tác giả: Trần Nhương

Em vừa đủ để anh khao khát

Vừa đủ làm cho anh thật là anh

Trời chớm thu vừa đủ nét xanh

Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt

Em vừa đủ để qua thời

Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh

Trong vững bền vừa đủ sự mong manh

Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ

Em đàn bà vừa đủ men thi sỹ

Em trang đài vừa đủ nét chân quê

Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia

Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy

Em già dặn vừa đủ điều non bấy

Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền

Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên

Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn

Anh khao khát với trái tim lãng mạn

Mong suốt đời vừa đủ để yêu em.


24. NẾU


Tác giả: Nguyễn Thế Hoàng Linh

Nếu tôi là băng giá

tràn trụa thế gian này

người ta có vì lạnh

mà xích gần đôi tay

Nếu tôi là cay đắng

cho đau đớn con người

người ta có khao khát

nâng niu những môi cười?

Nếu tôi là tội ác

băng hoại những linh hồn

người ta có thảng thốt

mà chữa lành trí khôn?

Nếu tôi là đứa trẻ

trong cuộc sống bình thường

người ta có vì “Nếu…”

mà bắt đầu yêu thương?

Xem thêm:  Mưa buồn phố Huế - Lê Hoàng


25. GIỌT CÀ PHÊ THÁNG SÁU


Tác giả: Hư Vô

Giọt cà phê tháng sáu

Tô đậm chút môi son

Để em còn che giấu

Nỗi khao khát mỏi mòn.

Có hạt đường trong mắt

Lăn vào đáy ly tan

Pha buồn cùng nhan sắc

Hương môi quen nồng nàn.

Tách cà phê đã cạn

Tôi còn biết đắng môi

Có khuấy thêm giọt lệ

Thì buồn cũng vậy thôi!

Mưa sụt sùi tháng sáu

Quán xá mù phố xưa

Mùa đông không chỗ dựa

Một bóng người đong đưa.

Em tựa như huyền thoại

Tôi uống cạn trăm năm

Giọt cà phê pha đậm

Chảy qua đời biệt tăm…


26. Tác giả: Trần Thành Vinh


Người sẽ đứng ở nơi đâu để đợi chờ

Mùa Hạ chết sau đêm mưa rào cuối vụ

Chúng mình gặp lại hôm trời không vần vũ

Dăm ba chiếc lá vàng

mơn trớn xác lá xanh

Người sẽ đứng ở đâu để đợi chờ anh

Khi kỉ niệm cũ chỉ còn loang lổ vệt

Khi cả hai chúng mình đều đã biết

Năm tháng sờn nâu

bạc phếch má gầy?

Không ai còn nhớ nữa về một mùa lá bay

Em chẳng hồn nhiên muốn anh hôn vào tóc

Anh chẳng cam tâm từng bước chân khó nhọc

“Vội vã trở về để vội vã ra đi”..

Em sẽ lại là người mong ngóng kẻ đón đưa

Anh cũng vậy, ai rồi đây cũng khác

Thầm trách yêu thương tuy một lần đi lạc

Mà những dư âm đau đáu suốt đêm trường…

Có thể nào tha thứ được, người thương?


27. NỖI LÒNG THẦM KÍN


Ta rót vào tim tình yêu mộng tưởng

Uống đôi bờ môi xa xăm

Ta ước gặp em dẫu chỉ một lần

Cho khát khao trào dâng cháy đê mê vạn kiếp.

Em và ta hai phương trời cách biệt

Đắm say chi kiếp thơ thẫn đọa đày

Ta , em nhớ về người ấy

Hai tâm hồn đồng cảm đớn đau.

Chưa một lần mình lạc mất nhau

Chưa bao giờ nói câu giã biệt

Song hành với tình riêng da diết

Ta dành cả cho em – Em dâng hết cho người.


28. EM MONG ƯỚC!


Thơ: Hương Vang

Em mong ước mình bên nhau mãi

Suốt cuộc đời không phải xa nhau

Tình ta thắm mãi một màu

Yêu thương vui vẻ chẳng câu dỗi hờn

Em mong ước sớm hôm luôn có

Bước chân quen ngõ nhỏ đi về

Cùng em ấm áp thôn quê

Cùng em giữ trọn câu thề chung đôi

Em mong ước những lời anh ngỏ

Yêu em nhiều đừng có đổi thay

Tình ta thêm thắm mỗi ngày

Bên nhau mãi mãi men say

Em mong ước chỉ hồng ta buộc

Luôn chặt bền hẹn ước không phai

Cùng nhau những tháng ngày dài

Dẫu rằng khó nhọc ghé vai gánh cùng

Em mong ước mình đừng xa cách

Dẫu đông về giá lạnh mang theo

Chẳng màng cuộc sống sang nghèo

Tình ta vẫn mãi trong veo lúc đầu

Em mong ước trước sau trọn vẹn

Lời yêu thương hứa hẹn cùng nhau

Đừng bao giờ để giọt sầu

Vương lên mí mắt em đau nhé người!!!


29. GỬI DẤU YÊU!


Thơ: Violet Hoa

Em không biết tự khi nào anh nhỉ

Hai đứa mình luôn nhớ, nghĩ về nhau

Gửi yêu thương nhen hạnh phúc muôn màu

Xua tan hết muộn sầu nơi đáy dạ

Em không biết tự khi nào anh đã

Nắm tay em qua vất vả đời thường

Bàn tay nào gạt nước mắt em tuôn

Tô thắm lại má hường em đã nám

Anh có biết một mối tình thắm đậm

Tự trái tim nơi sâu thẳm tâm hồn

Em dụm dành trao nguyện ước sắt son

Anh hãy nhận giữ vẹn tròn anh nhé!

Thu đã chớm thoảng từng cơn gió nhẹ

Tựa lời anh khe khẽ tự phương nào

Qua núi đồi qua biển rộng xôn xao

Âu yếm lạ ngọt ngào bên em mãi

Em mong lắm một ngày ta gặp lại

Dẫu mùa Đông ân ái cũng thêm nồng

Anh có cùng suy nghĩ với em không?

Em đã biết nhưng thật lòng… vẫn hỏi..


30. BIỆT CA


Tác giả: Nguyễn Thiên Ngân

Mỗi nắng xuống là một lần chia biệt

Mỗi mai lên lại một cuộc bắt đầu

Đời luân chuyển, ta làm gì khác được

Chẳng thể nào dừng mãi để chờ nhau.

Núi xưa đã bạc đầu năm tháng đợi

Lòng sông kia cũng héo cạn mong chờ

Người ngỡ sẽ có đường trong tử địa

Bỗng một ngày gục ngã dưới dòng mưa.

Vòng tay bé thôi xiết ghì hy vọng

Quả tim run không đựng nổi bão bùng

Thôi buông hết nghe gió luồn tay rỗng

Một bước lùi,

Là trời biển bao dung.

Người sẽ lại trở về năm tháng cũ

Sống yên vui, trang đời mới không ngờ

Bước quả cảm như chưa từng vỡ vụn

Mắt dịu dàng khi nhớ chuyện hôm xưa.

Mỗi nắng xuống là một lần chia biệt

Mỗi mai lên lại một cuộc bắt đầu

Người sẽ bước một mình qua bóng tối

Dưới trời này,

Sao sáng cũng vì nhau.


Những bài thơ hay về tình yêu là những dòng của các nhà thơ, mượn những ngôn từ trong thơ để giãy bày tâm trạng, của mình. Những vần thơ tình yêu dạt dào cảm xúc của một trái tim khao khát một tình yêu trọn vẹn và nồng cháy. Những lời tho ngọt ngào làm bừng tỉnh trái tim đã tổn thương, vụn vỡ trong tình yêu.

Theo Baithohay.com